Tình Em là bài hát mới của Thái Học trình bày, sáng tác lời bởi Phan Anh Vũ. Dưới đây là lời bài hát Tình Em của Thái Học kèm theo hợp âm và karaoke lyric Tình Em để các bạn có thể hát hoặc cover theo dễ dàng hơn.
MV Tình Em – Thái Học trên Youtube
Lời bài hát Tình Em – Thái Học
Lời 1:
Em đừng là bãi ngang
Anh không là con sóng
Em ngàn đời câm lặng
Anh bạc đầu lang thang
Em sẽ là đại dương
Bao dung và độ lượng
Anh nhỏ nhoi cánh buồm
Dọc ngang mùa lộng khơi
(anh ngược sóng ra ngoài biển, vượt ngàn phong ba
lỡ thuyền lặng ai soi)
Để được nghe biển động
Hiểu lòng em cồn cào
Anh không thể khác đâu
Ngàn vạn lần không thể
Dẫu mai này biển sẽ
Vò xé nát buồm anh
Anh hoá thành giọt muối
Giữa mặn mòi tình em
(ngược sóng gió cùng bên em, giữa sóng dài biển rộng
hà há há hà ha)
Lời 2:
Em đừng là bãi ngang
Anh không là con sóng
Em ngàn đời câm lặng
Anh bạc đầu lang thang
Em sẽ là đại dương
Bao dung và độ lượng
Anh nhỏ nhoi cánh buồm
Dọc ngang mùa lộng khơi
(anh ngược sóng ra ngoài biển, vượt ngàn phong ba
lỡ thuyền lặng ai soi)
Để được nghe biển động
Hiểu lòng em cồn cào
Anh không thể khác đâu
Ngàn vạn lần không thể
Dẫu mai này biển sẽ
Vò xé nát buồm anh
Anh hoá thành giọt muối
Giữa mặn mòi
Đoạn kết:
Để được nghe biển động
Hiểu lòng em cồn cào
Anh không thể khác đâu
Ngàn vạn lần không thể
Dẫu mai này biển sẽ
Vò xé nát buồm anh
Anh hoá thành giọt muối
Giữa mặn mòi tình em
Anh hoá thành giọt muối
Giữa mặn mòi tình em